Trên Ðồi Xuân

Ái Vân và Ban Vũ
Trong nhạc cảnh mà hãng Thúy Nga trình diễn trong cuốn Paris By Night 50
phát hành vào mùa Hè 99, nghệ sĩ Ái Vân đóng vai một cô gái, vào lúc mùa Xuân
tới, ca múa cùng với đoàn vũ công đóng những con vật dễ thương như lũ bướm,
đàn chim, chuồn chuồn, bầy ong, chú ốc, giun dế, nai tơ v.v... Cảnh trí và
động tác của các vai trong nhạc cảnh như sau :
Quê hương một buổi sáng mùa Xuân... Bướm bay, Chim hót... Cô bé Việt Nam
choàng dậy, chải vội mớ tóc mây, mặc bộ áo vóc vào người, xỏ đôi giầy cong
rồi chạy tung lên đồi... Cô bé đi như đi trong hơi thở của quê hương, gió mát
và bầu trời ôm ấp cô, mây làm xanh mắt cô, hoa cỏ làm thơm lòng cô và trong
tim thì cô có sóng...
Một vài con ốc bò ra khỏi vỏ, và cùng với vài con giun dế ngước nhìn cô gái...
Bầy chuồn chuồn, bầy ong và bầy nai tơ... bay và nhẩy chung quanh cô gái...
Cuối cùng từ đồi Xuân, lòng vương vấn rồi phân vân, cô gái gửi một nụ hôn
vào Xuân mới, với khán giả !
TRÊN ÐỒI XUÂN
Nhạc và lời : Phạm Duy
*
Một buổi sáng vừa tỉnh giấc là tàn Ðông
Liền vội đứng dậy mở tung cửa đón Xuân
Nắng trên thềm lấp lánh
Lũ bướm vàng tung cánh
Với to nhỏ chim hót trên cành
Chải vội tóc, mặc áo vóc, xỏ dầy cong
Rồi mở cánh cửa mầu xanh, rời gót xinh
Bước ra đường thơm mát
Dắt lên đồi xanh ngát
Ðón Xuân về trên khắp quê hương.
Ði êm, đi êm trên cỏ nõn nà
Ta đang đi trong hơi thở quê nhà
Gió mát cũng đến với đôi tay ngà
Một bầu trời hồng ôm lấy ta
Xanh như mây xanh, thay cặp mắt này
Thơm, trong ta thơm hơn loài hoa dại
Suối tóc bát ngát cuốn quanh vai gầy
Dâng trong tim ta, sóng vơi đầy...
MUSIC
Ði êm, đi êm trên cỏ nõn nà
Ta đang đi trong hơi thở quê nhà
Gió mát cũng đến với đôi tay ngà
Một bầu trời hồng ôm lấy ta
Xanh như mây xanh, thay cặp mắt này
Thơm, trong ta thơm hơn loài hoa dại
Suối tóc bát ngát cuốn quanh vai gầy
Dâng trong tim ta, sóng vơi đầy...
Một con ốc nằm yên giấc ở đồi hoang
Bỏ mộng ngoan từ vỏ, vươn chào đón Xuân
Khiến cho đàn giun dế
Cũng ngước mặt nghênh đón
Bóng dáng người con gái tươi ròn
Chuồn chuồn ghé về ngấp nghé ở vòm tre
Rồi bay tới cùng đàn ong lượn vuốt ve
Khiến cho đàn nai bé
Kéo nhau về bỡ ngỡ
Quấn quýt người con gái đương tơ...
Một con ốc nằm yên giấc ở đồi hoang
Bỏ mộng ngoan từ vỏ, vươn chào đón Xuân
Khiến cho đàn giun dế
Cũng ngước mặt nghênh đón
Bóng dáng người con gái tươi ròn
Chuồn chuồn ghé về ngấp nghé ở vòm tre
Rồi bay tới cùng đàn ong lượn vuốt ve
Khiến cho đàn nai bé
Kéo nhau về bỡ ngỡ
Quấn quýt người con gái đương tơ...
CODA
Từ đồi Xuân, lòng vương vấn rồi phân vân
Bèn gửi luôn một nụ hôn vào Xuân mới !
Người Ðẹp Trong Tranh
Thị Mầu Lên Chùa
Thằng Bờm
Chum Vàng
Chuyện Tình Sơn Nữ
Ba Cô Lên Chùa

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát